Người hùng Giroud và chiến sĩ thầm lặng Cech

Thứ sáu, 11/12/2015 07:59

(Cadn.com.vn) - Arsenal đã thực hiện “cuộc thoát hiểm vĩ đại” tại vòng bảng Champions League khi thắng chủ nhà Olympiakos 3-0 để giành quyền vào vòng knock-out.

Câu đầu tiên HLV Arsene Wenger nói trong phòng họp báo sau trận đấu đó là: “Cuộc thoát hiểm vĩ đại của Arsenal”. Đúng là màn thoát hiểm vĩ đại thật. Arsenal thua Olympiakos trên sân nhà hồi tháng 9 tỷ số 2-3 và tới làm khách tại Hy Lạp với nhiệm vụ vô cùng khó khăn là phải thắng 2 bàn cách biệt mới có thể lấy vé dự vòng 1/16 Champions League ở năm thứ 16 liên tiếp. Không thể tin nổi một tiền đạo chưa từng lập hattrick cho Arsenal là Olivier Giroud đã nện vào lưới Olympiakos 3 bàn theo 3 cách khác nhau: 1 cú đánh đầu vào góc gần ở phút 29, 1 pha lẻn vào giữa hàng thủ đối phương để dứt điểm chìm qua người thủ môn ở phút 49 và 1 quả penalty đánh lừa thủ môn phút 67.  

HLV Wenger nhận xét Giroud là cầu thủ chơi hay nhất trận thắng này là điều không tranh cãi. Ông xếp Theo Walcott thứ nhì và Aaron Ramsey thứ ba. Tuy nhiên, HLV người Pháp lãng quên sự góp sức của những cầu thủ thầm lặng trên đất Hy Lạp. Mesut Ozil chính là người thực hiện pha tấn công dọc biên trái cho Ramsey căng ngang để Giroud đánh đầu mở tỷ số. Ông cũng quên mất Joel Campbell khi anh lần đầu tiên trở lại đội bóng cũ. Arsenal từng cho Olympiakos mượn Campbell 1 mùa giải.

Chính những hiểu biết của Campbell về Olympiakos đã đóng góp quan trọng cho chiến thắng của Arsenal lần này. Pha tấn công đầu tiên của Arsenal ở phút 23. Campbell từ cánh phải chuyền sệt vào giữa cho Flamini tung cú dứt điểm bật xà ngang. Bàn thắng thứ hai của Giroud xuất phát từ Campbell khi anh cầm bóng hút hậu vệ Olympiakos trước khi chọc bóng đi xuyên hàng thủ chủ nhà cho tiền đạo Pháp ghi bàn.

* 16 đội vào vòng knock out gồm: Real Madrid, PSG, Wolfsburg, PSV Eindhoven, Atletico Madrid, Benfica, Manchester City, Juventus, Barcelona, AS Roma, Bayern Munich, Arsenal, Chelsea, Dynamo Kyiv, Zenit, Gent.

Ozil, Campbell cùng với bộ ba Giroud, Walcott và Ramsey tạo ra hàng tấn công hủy diệt của Arsenal trước Olympiakos. Nhưng nên nhớ rằng trước khi Arsenal tấn công, thủ môn Petr Cech đã phải làm việc vất vả. Olympiakos chơi phủ đầu ngay từ những phút đầu tiên. Trong 20 phút đầu trận, chủ nhà có ít nhất 4 tình huống buộc hàng thủ Arsenal phải làm việc vất vả, nhất là thủ môn Cech. HLV Wenger cũng quên mất Cech trong ngày mà ông cho là báo hiệu một mùa giải Champions League may mắn, thì bình luận viên của Sky Sports là Charlie Nicholas đã “nhắc nhở”.

Cech không… ghi bàn nhưng thủ môn 33 tuổi là người khởi phát đợt tấn công đầu tiên cho Arsenal ở phút 23. Cech chính là người phát bóng dài để mở đường cho đợt tấn công ở phút 49 dẫn tới bàn thắng thứ hai. Cech phát động tấn công tốt sau khi kiểm soát rất tốt khu vực 16m50. Sự điềm tĩnh, ra vào hợp lý và nhạy bén trong phán đoán của Cech đã giúp cho đội hình Arsenal có sự cân bằng giữa công và thủ.

Có thể nói Petr Cech chính là chiến sĩ thầm lặng, “làm nền” cho Giroud sắm vai người hùng trong cuộc thoát hiểm ngoạn mục nhất của Arsenal.

Hạnh Thuần